Hiệp thông cầu cho Anh Lưu Chủ / Bạch

Quí THĐC rất thân mến của em trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

Chúng ta cùng hiệp thông cầu nguyện cho Anh Chủ Bạch (IXB) vẫn còn đang ở trong nhà thương để chờ khám nghiệm, chuẩn bệnh và xuất viện.

Chúa Nhật Lễ LTXC 7/4, vào buổi tối bất ngờ cơ thể của anh bị khủng hoảng nơi hệ thống bài tiết, đến độ anh đã phải gọi cấp cứu, 

để rồi họ đưa anh tới Mercy Hospital ở Joplin thay vì ở bệnh viện ở Carthage gần trụ sở của Tỉnh dòng.

Hôm Thứ Hai 8/4, anh được thông khoan đường tiểu; 

Thứ Ba 9/4 hôm sau anh đã phải trải cuộc giải phẫu lần 1;

Thứ Tư 10/4 hôm nay anh lại trải qua một cuộc giải phẫu thứ 2.

Hy vọng anh sẽ được xuất viện trong nay mai, mang theo những thiết bị trong người cho đến khi trở lại tái khám sau 2 tuần.

Nhưng rất tiếc vì sợ phiền phái đoàn THĐC trong chuyến Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương 2024,

anh đành phải xin "dừng bước giang hồ", với một tin nhắn chính thức như sau:

"Chào anh trưởng tâm phương và các anh chị em, 

Sau khi kiểm điểm và check lại tình trạng của mình, em xin lỗi các anh chị là em không thể đi chuyến đi lịch sử và quý giá này,

Vì sức Khoẻ của em không cho phép và hiện giờ em còn  trong nhà thương để được chữa trị khẩn cấp từ tối chủ nhật.

Em cũng hợp ý với các anh chị, anh tâm phương, anh tuyên uý Tùng.
Kinh chúc các anh chị mọi sự tốt đẹp.
Em chủ".

Xin Chúa Kitô Vượt Qua luôn là niềm vui phục sinh của anh,

để anh "mang trong thân thể những dấu tích của Chúa Kitô" (Galata 6:17), nhờ đó anh mới có thể và xứng đáng 

"bù đắp nơi thân xác tôi những gì còn thiếu nơi cuộc khổ nạn của Chúa Kitô đã chịu vì nhiệm thể Người là Giáo Hội" (Colose 1:24)

em tâm phương


Tinh Cao

8:27 AM (1 hour ago)
to DMCRM-ThanHuuDongCongcrm-tusidongcong
Dường như Anh Chủ Bạch lần nào đi với THĐC cũng bị gian nan hoạn nạn sao đó.
Chuyến về VN năm 2017 anh bất ngờ bị trượt chân nên đi khập khiễng, 
có những nơi anh cần được chở bằng xe gắn máy thay vì cõng đi...

em tâm phương






On Wed, Apr 10, 2024 at 6:05 PM DM Tran <josephduyet@gmail.com> wrote:
Xin hiệp thông và cầu nguyện xin Chúa Mẹ sớm cho anh bình phục.
Duyệt

Sent from my iPhone

On Apr 10, 2024, at 2:26 PM, Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com> wrote:

 

"Chúng ta trở thành một khối trong tinh thần Đồng Công, phát huy việc truyền giáo". Bởi vì:

Trước hết: "Chúa định cho các em ở ngoài để đem tinh thần của Ngài đi sâu vào mọi giới trong xã hội
để chống lại bè lũ Satan đang hăng say, tinh vi gieo vãi tinh thần của chúng làm nhiều người mất đức tin".
Sau nữa: "Các em là những người sống sát với dân chúng, Anh mong rằng các em phát triển tinh thần phục vụ, bác ái –
tinh thần Đồng Công nơi các em sẽ được tỏa rộng ăn sâu vào mọi giới. Hy vọng các em sẽ làm ích cho Giáo Hội hơn".

Anh Cả là vị thiết lập Hội THĐC chúng ta từ 27/4/1974